Ngày đền tội của ca sĩ gánh hát

Thứ sáu, 21/11/2014 11:20

(Cadn.com.vn) - Ngày 20-11, TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Ngô Lê Anh Học (1989, trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) phạm tội “Giết người”. Học là ca sĩ nghiệp dư thuộc gánh hát Phương Hùng đi biểu diễn khắp vùng quê từ Bắc vào Nam. Bị hại là anh Bùi Quốc Dũng (1972), là ca sĩ dòng nhạc trữ tình cùng gánh hát. Án mạng chết người xảy ra tại điểm diễn thuộc thôn An Mỹ, xã Cam Tuyền (H. Cam Lộ, Quảng Trị) trước sự chứng kiến của nhiều người. Vụ án để lại bài học khiến nhiều thanh niên thấm thía.

Theo ghi nhận của chúng tôi, rất đông bạn diễn của bị cáo đến phiên tòa từ sớm. Nhiều người trong gánh hát không có gì đặc biệt, nhưng một số khác có thân phận éo le, rất dễ nhận ra khi trông thì mặt hoa da phấn nhưng cất giọng lại ồm ồm con trai. Hay những chàng trai tuấn tú dáng vẻ lại “mềm” như thiếu nữ. Khi được hỏi về bị cáo lẫn bị hại, các bạn diễn đều dành tình cảm quý mến như nhau. “Cả hai người đều rất tốt, hát hay, chỉ vì chút mâu thuẫn, nóng giận mà người chết, kẻ vào tù...”, một nam ca sĩ tiếc nuối.

Sau khi VKS công bố bản cáo trạng, bị cáo Học cũng như 6 nhân chứng hoàn toàn đồng ý nội dung. Học thành khẩn thừa nhận mình đã gây nên cái chết của anh Bùi Quốc Dũng (1972, trú TPHCM) nhưng trong lúc đang tức giận, lại quá say, Học không cố ý, không hề mong muốn hậu quả xảy ra. Trong quá trình xét hỏi, Học ẩn ức, bật khóc khi nghĩ đến nguyên nhân sâu xa. Theo lời kể của Học, mấy ngày trước Học bị Khánh (trong đoàn) đòi đánh. Vì không có mâu thuẫn gì với Khánh nên Học cảm thấy bức xúc, cần phải hỏi cho rõ. 21 giờ ngày 13-5-2014, sau khi đêm diễn kết thúc, nhiều thành viên của gánh hát đi nhậu. Nhóm Học có 4 người uống bia, đến hơn 1 giờ ngày 14-5 tiếp tục đến quán cháo gà trước cổng Bệnh viện Đa khoa H. Cam Lộ uống rượu. Bàn nhậu của Học có cả anh Bùi Quốc Dũng. Tại đây, Học hỏi Khánh vì sao lại đòi đánh thì Khánh trả lời do anh Dũng xúi vì trước đó Học và anh Dũng có mâu thuẫn trong sinh hoạt, cuộc sống. Từ đây, Học và anh Dũng cãi nhau, được mọi người can ngăn, tất cả về lại gánh hát khi đã 3 giờ sáng, ai nấy ngấm bia rượu.

Bị cáo Học trong giờ tòa nghị án.

Trên đường về, Học lơ mơ nghe nói có cả anh Vinh (thành viên của gánh hát) xúi Khánh đánh mình nên về tới nơi, Học tới gian hàng lấy một thanh kim loại, sau đó vơ luôn con dao nhọn đến gọi anh Vinh ra để hỏi chuyện. Anh Vinh vừa bước ra thì Học vung thanh kim loại lên đánh. Anh Vinh tránh được. Anh Dũng thấy thế lao tới can, trong lúc tức giận, Học vung tay cầm dao lên và đâm trúng vào khu vực thượng vị của anh Dũng. Nạn nhân đã tử vong sau đó.

Tại phiên tòa, anh Vinh cho biết không có chuyện xúi Khánh đánh Học. “Gây án xong, hoảng loạn quá nên bị cáo ôm quần áo chạy trốn. Quần áo đã được gói xếp sẵn để mai sớm vào Đà Nẵng dự cưới anh trai chứ bị cáo không phải có ý đồ từ trước. Do trước khi gây án bị cáo uống khá nhiều bia và rượu nên khi lên xe bỏ trốn, bị cáo ngủ mê mệt. Lúc tỉnh say xe đã ra tới gần hết địa bàn Quảng Bình, được người nhà vận động, bị cáo xuống xe, quay lại ĐBP Roòn đầu thú. Bị cáo hối hận vô cùng”, Học thành khẩn.

Xét về nhân thân, năm 2008, Học bị TAND TP Đà Nẵng tuyên 42 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”. Do quá trình cải tạo tốt, chỉ 2 năm 7 tháng thụ án, Học đã được tha tù trước thời hạn vào dịp 30-4-2010. Kể từ đó Học tham gia gánh hát Phương Hùng đi biểu diễn các tỉnh. Là đứa con biết nghĩ, Học dành dụm gửi tiền về cho bố mẹ đang khó khăn kinh tế, nuôi các em. Điều này toàn bộ thành viên gánh hát đều biết và rất cảm phục Học. “Mỗi ngày có diễn em được trả 300 ngàn đồng. Tháng cao nhất em gửi về được là hơn 5 triệu đồng”, Học nhớ lại. Ý chí hoàn lương của Học thời gian qua đều thể hiện rất rõ. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho phút nóng giận quá nặng nề, trước hết một mạng người mất oan còn Học vào tù. 8 năm là mức án TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt Học về tội giết người sau khi đã xem xét, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo theo luật định.

Bài, ảnh: Bảo Hà